Chơ Đời 2

Tác giả: Phạm Đức Toản

CHỢ ĐỜI

Chợ đời bán những yêu thương
Mua vui ân ái vô thường thực hư
Đong về một nỗi tương tư
Để buồn nén lại vẫn dư dả sầu

Chợ đời bán quả khổ đau
Trái ngang ắp ngập muôn màu xót xa
Kẻ giầu thừa thãi xa hoa
Dân đen lầm lũi ngẫm mà oán than

Chợ đời bán những dối gian
Ớt cay hiểm độc tràn lan đầy đường
Từ bi lăn lóc thảm thương
Chẳng người nhòm ngó lòng vương tủi buồn

Chợ đời bán cả thước khuôn
Giáo điều giả tạo vẫn luồn lách chui
Văn hóa xã hội ngậm ngùi
Nhà trường sách vở bốc mùi tanh hôi

Góc kia chợ bán bạc vôi
Nhân tình lừa lọc thôi rồi điêu ngoa
Cũng thương mấy kẻ bán hoa
Nắng mưa bầm dập xót xa hoa tàn

Chợ đời bán chức mua quan
Học hàm học vị cứ nhan nhản bày
Thế thời cũng lắm kẻ say
Mưu cầu địa vị dẫu cay đắng đời

Chợ đời nước mắt đầy vơi
Tranh giành đổi chác lãi lời hơn thua
Lương tâm rẻ mạt ai mua
Muôn màu muôn vẻ xót chua sự đời.

PĐT/25/02/17
Chưa phân loại
Uncategorized