Chợ Biển Quê Tôi

Tác giả: Bùi Hữu Phúc

(Phước Lộc Tam Tiến Núi
Thành Quảng Nam)

Sau bao ngày giông gió biển cô đơn
Nay đoàn tàu lại quay về cập bến
Bình minh lên sóng hồng trong nắng sớm
Gió tung tăng thổi cánh hải âu bay
Biển lại reo bao khúc hát đắm say
Vỗ quanh mạn những con tàu yêu dấu
Từng lớp cá xô nhau về bến đậu
Và ngư dân lại nở những nụ cười
Bao cá ngừ cá nục cá trích tươi
Sáng lấp lánh dưới bình minh nắng rọi
Những con mực, ghẹ, cua khoe sắc mới
Đang xếp hàng chờ những chuyến đi xa
Bao đêm ngày giông tố đã qua
Cơn sóng chướng đã hiền hòa vỗ nhẹ
Trên bãi cát những dì những mẹ
Đang tươi vui họp chợ rộn ràng
Một bãi cát ngập những gian hàng
Bao quán nước quán hàng ăn nhộn nhịp
Từ bao lâu nét quê mình chợ biển
Làm bao người xa xứ nhớ triền miên
BHP
Chưa phân loại
Uncategorized