Chờ Bến Sang Thu

Tác giả: Trần Đại - Trandaik

Thu vàng bến mới
Đã lâu rồi ngồi đợi bến văn thơ
Ngày hoang mang đêm vắng mãi mong chờ
Thi nhân đâu? để đôi bờ xơ xác!

Bến vắng tương tư hoàng diệp lạc
Bờ hoang Bạch lộ thấp thanh đài

Thơ mấy dòng phơi nắng mực đã phai
Văn gác bút đợi treo bài lên bến
Tạ ơn người ngày đêm dày công khó
Để nàng thơ không lỡ chuyến đò thu
Bến Sông thôi hết Mây mù

______________________
*
Ký Viễn - Thơ Lý Bạch
tương tư hoàng diệp lạc
Bạch lộ thấp thanh đài
(Lá tương tư vàng rụng
Sương trắng đẫm rêu xanh)
Chưa phân loại
Uncategorized