Cho Anh Muôn Kiếp Vẫn Chờ Đợi Em

Tác giả: Trần Minh Hiền

CHO ANH MUÔN KIẾP VẪN CHỜ ĐỢI EM
Thắp đèn đợi đến bình minh
Chờ em nói tiếng chân tình dễ thương
Em xinh đẹp giữa vô thường
Cho ta quáng sỏ giữa đường làm thơ
Nghe hoa ngủ dưới trăng mờ
Nghe sao rụng xuống bến bờ ái ân
Còn mong chi chút tình gần
Ngút xa rừng núi ngại ngần gió mây
Cảm ơn em vẫn đong đầy
Ngổn ngang đời sống vũng lầy nhân gian
Thiết tha ngày tháng lụi tàn
Cháy lên ngọn lửa trên ngàn cánh chim
Mơ chi sương khói im lìm
Ngày mai có đến kiếm tìm tình yêu
Hẹn em ở cuối trời chiều
Hoàng hôn chợt tắt còn nhiều ước mơ
Em như bức hoạ xa mờ
Cho anh muôn kiếp vẫn chờ đợi em
Trần Minh Hiền Orlando ngày 7 tháng 5 năm 2020
Chưa phân loại
Uncategorized