Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chim Trong Tim Mình

Tác giả: Tlan

ai có nghe gì chăng hởi ai ?
muôn chim đó hát vang luân đồi
ai nghe gì chăng ở hai vai ?
chim tung cánh bay cao muôn đời
hoa mạ xanh nở trên cành lúa
ruộng ngoài đồng , lúa búp hoa sương
trăng đem về, trăng sáng làng thôn
trăng thương mãi cánh chim Việt Nam

Monday

July 18, 2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Từ Nay Phẩm Đoạn Hữu Tình
  • Tháng Chín Mùa Me Chín
  • Thời Gian Trôi Qua Gió Hoàng Hôn
  • Con Thoa Phan, Thường Gửi Thư
  • Ngồi Đây Mở Cửa Ngấm Mưa Rơi !
  • Thuyền Trôi Chở Khẩm Phong Lan
  • Chiều Chiều Nước Loãng
  • Có Một Ngày Tôi Quyết Làm , Cô Lữ
  • Biền - & - Con Đường Xưa !
  • Tôi Xót Thương Người ! Ai Thương Tui ?
Thơ bạn muốn xem
  • Ca Dao (190)
  • Khúc Dương Cầm Đêm Đông
  • Cho Anh 2
  • Anh Không Về
  • Chi Phí Tiếp Đời
  • Về Chốn Cũ
  • Tung Cánh Chim Tìm Về Tổ Ấm
  • Sương Chiều Nhẹ Rơi
  • Tình Yêu Qua Những Ngày Rơi
  • Dăn Con
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đuyên Hồng
  • Hồ Dzếnh
  • Trần Tuấn Ngọc (Ttng)
  • Hồ Văn Thạch
  • Âu Tú Vân
  • KHANH PHƯƠNG TẦN
  • Thanh Thảo
  • TNT - California, USA
  • Thìn Lê
  • Inrasara
©2026 - CungThuGian.com