Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chiều

Tác giả: Nguyên Hữu

CHIỀU
(Áp cú)

Nét vẽ trời chiều nhớ bóng mây
Mây đi khuất dáng cũng tròn ngày
Ngày mai ở lại đừng quên bữa
Bữa trước không về để nhớ lây
Lây nỗi hờn ghen sương vấn buộc
Buộc cơn giận dỗi gió ngưng vầy
Vầy chi nữa nhỉ hoàng hôn đã
Đã đọng đôi dòng áp cú đây…

19/01/2018
Nguyên Hữu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đất Và Người
  • Cánh Trắng
  • Say
  • Bể Khổ
  • Xinh Và Đẹp
  • Trưởng Công An Xã Bắn Chim
  • Đi Tìm Cơn Say
  • Giáp Ngọ Truyện
  • Ba Ơi...!
  • Một Cuộc Tình
Thơ tương tự
  • Chiều (Nhã Trang)
  • Chiều (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Chiệu (Nguyên Hữu)
  • Chiều (Vi Thông)
  • Chiều (Phùng Quang Thuận)
  • Chiều (Mai Ninh)
  • Chiều (Cong Chinh (CH2))
  • Chiều (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Chiều (Huỳnh Gia)
  • Chiều (Khánh Linh & Trần Đức Phổ)
Thơ bạn muốn xem
  • Đông Buồn
  • Đợi Chờ
  • Con Tim Còn Chưa Tan Vỡ.
  • Nhớ Kỷ Niệm.
  • Biết Thơ Tôi
  • Thơ Ca Là Tiếng Lòng
  • Lối Cũ
  • Tháng Giêng Đẹp Đẽ Phước Đong Đầy
  • Hạt Sương
  • Thế Sự Thời @
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tóc Nâu - Jacaranda
  • Vệ-Trà Huỳnh Kim Anh
  • Cao Bá Quát
  • Lê Việt Vỹ
  • Mai Sơn Hào Hiệp
  • Trần Đại Hưng. (Hàn Yên Tử)
  • Endo Anh
  • Phạm Bá Diện (Hồng Hà )
  • Lê Du Miên
  • - N3-Nguyễn Ngọc René
©2026 - CungThuGian.com