Chiều Thu Ấy

Tác giả: Hoàng Thanh

Một buổi chiều xưa trước cổng trường
Hồ thu phẳng lặng nước như gương
Giăng giăng mây trắng trời xanh biếc
Lá đổ bên thềm muôn sắc hương

Vườn cúc khoe màu rực rỡ vàng
Em như cánh bướm đón mùa sang
Xinh xinh tà lụa bay trong nắng
Hiền thục đoan trang nét dịu dàng

Tôi đã đi tìm khắp nơi nơi
Duyên tiền đã định chính em rồi
Chân tình thảo bút lên trên lá
Nguyện sẽ yêu em yêu suốt đời

Bẽn lẽn nhìn tôi em mỉm cười
Ngỡ ngàng nhưng mặt rất thanh tươi
Niềm tin chiếc lá anh trao tặng
Thề nguyện cùng em giữa đất trời

Em đã đợi anh lâu lắm rồi
Từ mùa thu trước đếm lá rơi
Bao đêm thầm nhớ anh nào biết
Em hứa cùng anh chẳng đổi dời
Chưa phân loại
Uncategorized