Chiều Tàn

Tác giả: Gia Long Hp

CHIỀU TÀN

Tôi về đây - Ngõ nhà em
Cây bông hoa trắng ai đem đi rồi!

Thẫn thờ ...khô héo làn môi
Thời gian như thể dần trôi tàn chiều.
Lả lơi nhớ một thời yêu
Giận hờn vẫn bắc cầu kiều tìm sang
Chân trời hồng những sắc vàng
Tô màu tím biếc luênh loang con đường .
Tròng trành đò ái vấn vương
Nhớ người kiều nữ má hường hôm nao
Hiên nhà mấy ngọn trúc đào
Bướm vàng nay đã đậu vào vườn hoang
Xưa vui giờ chốn địa đàng
Em tôi nay đã sang ngang thật rồi .

Ngõ nhà em mình tôi ngồi
Thoáng hương nguyệt quế của hồi ngày xựa
Chưa phân loại
Uncategorized