Chiều Tàn Môi

Tác giả: Thiên Ân

CHIỀU TÀN MÔI
Chiều tàn môi chân trời héo hắt
Con đường xưa dằn vặt vạn sầu
Xa người nhẩm tính bao lâu
Thương thương nhớ nhớ trái sầu ngẩn ngơ

Chiều tàn môi mịt mờ xa vắng
Dốc cuộc đời mưa nắng , nắng mưa
Lá vàng khóc tiễn sang mùa
Trông vời con mắt song thưa kém lời

Chiều tàn môi rơi rơi rụng rụng
Nhấp nhổm lòng rẻ rúng thương đau
Nghìn trang kỉ niệm cuốn mau
Phất phơ tóc gió nghe xao xác hồn

Chiều tàn môi ăn mòn kỉ niệm
Ngọn lửa yêu tắt lịm kiếp nào?
Chiêm bao đùn đẩy chiêm bao
Góc ôm ấp cũ hanh hao sợi buồn

Chiều tàn môi tình buông muôn thuở
Ai thẫn thờ duyên nợ trúc mai?
Cơn đau nhân loại còn dài
Trôi vào thế kỉ đắng cay lượt là...

Chiều tàn môi phong ba gánh nặng
Người xa người dấu lặng bỏ quên
Nằm bờ ảo não mông mênh
Trời ơi thấu hiểu chông chênh gieo mùa
Ngày 6/1/2021
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized