Chiều Phố Núi ... !!!

Tác giả: Hoàng Lê Nguyên

Ta ngược dốc trở về khu phố nhỏ
Vùng ngoại ô trong mưa bụi chiều thu
Trời plâycu mây trắng lại giăng mù
Tầm mắt vướng bởi rừng thông xanh ngắt...!

Ta bắt gặp Biển Hồ trong đáy mắt
Xanh và trong ngơ ngác đáng yêu sao...!
Em cao nguyên lời thỏ thẻ ngọt ngào
Cầm chân khách ly cà phê đắng đậm...!

Đàn tơ rưng ru lòng ta say đắm
Bên rượu cần cơm ống thật hoang sơ
Và chiều nay ta lạc lối đi về
Em đưa hộ ... " một lần thôi đấy nhé " ...!

Chầm chậm thôi ...này em sao vội thế ...!
Để ta còn ngắm phố núi về đêm
Kìa em ơi như có ánh sao chìm
Trong đáy mắt của ai bên ta đó ...!

Cao nguyên ơi ...! Cho ta xin chút gió
Một chút mưa se lạnh buổi hoàng hôn
Nỗi bâng khuâng len lén thoảng qua hồn
Về đất Quảng gửi tình ta ở lại ...!

Cho ta được một lời yêu vụng dại
Gửi về em ... về phố núi Plâycu...
Mai ta đi ...
.................. Giã biệt xứ mưa mù ....!!!!
Chưa phân loại
Uncategorized