Chiều Ngớ Ngẩn

Tác giả: Thúy Lan

Photo by Dr HA

Chiều trốn nắng lòng tôi thấp thỏm
Ngóng màn đêm đợi ánh trăng lên
Cùng tình tự những điều chưa nói
Chia sớt ngọt bùi tìm phút yên

Chợt ngơ ngẩn thả dòng nhung nhớ
Gõ phím buồn thi tứ ướt lem
Người rất lạ dường như cũng vậy
Dạ luôn hoài mộ khúc không tên

Tim nguội ngắt cài then lạnh lẽo
Người từ đâu cắt mảng da mềm
Thân ngà ngọc hóa thành tro bụi
Nham thạch chảy dài theo tháng niên

Khoác lụa tím rời thềm kí ức
Mê hư ngái ngủ đi kề bên
Tay ôm chặt ngực trái vì bỏng !
Ngọn lửa tình sầu ai nhóm nhen

Thúy Lan

* Cám ơn Anh đã chìu ý Em dừng xe lại ...để Em được thơ thẩn với đám lá vàng cuối Thu Cali .....Thúy Lan
Chưa phân loại
Uncategorized