Chiều Mưa Gặp Em

Tác giả: Hoàng Thanh

Nắng trưa hè hôm nay sao vội tắt
Để cuốn theo chiều gió một cơn mưa
Dưới chiếc dù cô nữ sinh bối rối
Anh mời em vào kẻo ướt áo em

Rồi ngơ ngẩn anh nhìn em say đắm
Bờ môi hồng như hờn dỗi ai kia
Mắt bồ câu đen láy cứ xoe tròn
Hay cửa sổ tâm hồn em đang mở

Sợi tóc huyền tim anh em buộc chặt
Hay trời thương mình đổ xuống mưa duyên
Em gặp anh vô tình hay cố ý
Mà trời tình biển ái đến bên anh

Trong đêm thâu ngân hà em rực sáng
Áo lụa vàng hoa cúc thật thắm xinh
Chim ngừng hót để bình minh em đến
Cá ngừng bơi chiêm ngưỡng ánh ngân hà

Trong khoảnh khắc tình anh là vĩnh cửu
Trao em rồi dù vực thẳm núi cao
Sông cạn đá mòn trùng dương dậy sóng
Trái tim này đã vỡ biết không em?

Em yêu hỡi! dẫu mưa mù nắng gắt
Trọn đời anh che chở bước em đi
Em đừng hỏi những lời đầy nghi ngại
Tình trao em muôn kiếp chẳng phai màu

Tình em đến cho đời anh thắm sắc
Chưa tròn đầy sao em sợ chia tay
Đừng e ngại tình vơi đời ly biệt
Giờ chia phôi sao có thể em ơi

Anh yêu mãi hoa đời em thơm ngát
Nguyện suốt đời lưu giữ sắc hương em
Hãy ôm anh trong vòng tay em ấm
Ôm trọn vòng như trọn cả đời em
Chưa phân loại
Uncategorized