Chiêu Hồn Tráng Sĩ

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Tự cổ anh hùng xuất thiếu niên
Ngàn năm còn mãi mãi lưu truyền
Gương thiêng soi sáng nòi Hồng Lạc
Rạng rỡ thanh danh giống Rồng Tiên.

Đây miền sơn cước
Kia vùng sông lạch
Như ải Chi Lăng...
Như sông Bạch Đằng...
Vẫn in hình bóng người con Việt
Đổ máu đào lên viết sử xanh

Ôi liệt sĩ hùng anh ngày trước
Đem máu xương thệ ước sơn hà
Nghìn thu chẳng thể phôi pha
Anh linh nòi giống ngân hà dõi soi !

Đêm thu với đếm sao trời
Nhớ người tráng sĩ ra đi hôm nào ?
Hỡi ai nợ nước thù nhà
Quên đời sương gió xông pha sa trường !
Thường có lúc bọc thây da ngựa
Tiếc gì thân lần lữa tuổi xanh?
Anh hùng chẳng thể ghi danh
Thương thay vạn tốt công thành cốt khô !

Hồn tử sĩ gió ù ù thổi
Lá vàng thu tan tác tung rơi
Trăng thu vằng vặc sáng ngời
Tuốt gươm tráng sĩ mà vung liên hồi !

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized