Chiều Đà Lạt

Tác giả: THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

Ngập trong vạn loài hoa
Giữa ngàn hương Đà lạt
Thả hồn theo sương tỏa
chiều chưa tím hoàng hôn

Tôi bỗng thấy lòng mình
Chợt cảm tình lưu luyến
một loài hoa màu nắng:
Hoa Thiên lý bông vàng

Hoa nào đẹp và thơm
Cứ khoe hương khoe sắc
Tình trong tôi đã thích
Hoa Thiên lý bông vàng

Lòng khi đã vấn vương
một mùi hương nào đó
nồng nàn hay dịu ngọt
Cũng là chuyện của lòng

Tôi đưa hoa về trồng
giữa Sài gòn rực nắng
ngày đêm lo tưới tắm
cho nồng đượm sắc hoa

Hoa không phụ người chăm
sinh sôi ngàn nụ thắm
Chút hương thơm giấu diếm
dưới đáy e ấp đưa

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
Chưa phân loại
Uncategorized