Chiều Buồn Xa Xứ

Tác giả: Nguyễn Tâm

Ánh tà dương cuối trời dần lịm tắt
Chiều ngã màu héo hắt phủ màu tang
Lặng hồn đơn côi cút bóng xế tàn
Gom nỗi nhớ lãng quên trong tiềm thức

Tuổi thiếu thời ngày nao còn háo hức
Kỷ niệm về ký ức thuở xuân xanh
Nhịp thời gian giấc mộng chưa an lành
Nơi xứ lạ chừng bôn ba trôi nổi

Hàng cây thông nay trở ra cằn cổi
Gọi đông buồn gió thổi tiếng vi vu
Cuối chân mây bóng chim xa tít mù
Tìm tổ ấm tháng ngày dài dung rủi

Nhớ cố hương biệt ly bao hờn tủi
Đêm chong đèn thui thủi giấc nam kha
Đời lãng du ở nơi đâu là nhà
Cạn tâm sự chưa vơi niềm hoài cảm

Ôi dòng đời bể phù sinh thê thảm
Cho kiếp người thuần khảm lúc an nguy
Chốn xa xôi có chăng thôi cũng tùy
Thân đất khách chiều buồn lòng khắc khoải !

08 - 22 - 2014
Chưa phân loại
Uncategorized