Chiều Buồn Loang Máu!

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

Buổi chiều ảm đạm Can-Vê
Hoàng hôn loang máu sơn khê nhuộm buồn
Nhìn Ngài đau đớn máu tuôn
Thịt da rách xước tấm thân nát nhàu

Vì yêu chúa chịu đớn đau
Cực hình tra tấn trước sau trọn tình
Vì yêu mà chúa quên mình
Chén đắng Ngài uống tử hình vì con ( nhân loại )

Mẹ Ngài đứng đó héo hon
Trái tim rỉ máu nhìn Con nghẹn ngào
Thấy Con lênh loáng máu đào
Cắn răng chịu đựng thều thào sức hơi

Lạy chúa! Lạy chúa con ơi !
Chỉ vì nhân loại tả tơi thân mình ?
Chỉ vì tội lỗi chúng sinh!
Mà Ngài chấp nhận đóng đinh tử hình

Mẹ Ngài đứng đó lặng thinh
Âm thầm dõi mắt tuân theo lệnh trời
Tâm tư tan nát rối bời ??
Đành cam chịu lụy vâng lời phán xưa?

KTP ( thứ 6 tuần thánh ngày chúa chịu chết ?✝️)
Chưa phân loại
Uncategorized