Chiều 30

Tác giả: Phùng Quang Thuận

Em bay một chặng dài
Về thăm anh
Phi trường chiều ba mươi
Náo nhiệt tiếng cười

Em xiết tay anh
Mắt chân chim ngời sáng
Ngón búp măng luồn vào tóc bạc
Hết năm đời cũng cạn rồi...

Anh đưa em về
Chiều ba mươi Tết
Gió sông lồng lộng
Người và hoa tràn xuống đường
Đón em về
Từ quá khứ mù sương

Đêm nay trên cao
Ngồi lặng bên nhau
Hai bàn tay rổng
Níu không buông
Nhìn xuống đường hoa
Không ngủ
Chờ phút Giao Thừa
Trao nụ hôn dài
Tận sáng năm sau
Bù lại một đời
Ta mãi lạc nhau...

Có ai đó nói:
" khi người ta yêu lần đầu
tưởng là tình cuối.
Khi yêu lần cuối
Mới biết đó là tình đầu..."

PQT
Chưa phân loại
Uncategorized