Chiếc Lá Bình Thường.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Chiếc lá bình thường.

Tớ như chiếc lá bình thường thôi
Cũng gân cũng cuống cũng đồi mồi
Cũng bao mơ ước hương sắc ảo
Bây giờ mọi thứ gió cuốn trôi...

Tớ xưa biết yêu chỉ ngó nhìn
Tay trắng nên lòng mất niềm tin
Cỏ hoa sao xuyến trăng muốn nói
Trong trắng trinh nguyên lại lặng im...

Tớ còn thấy đói trong lòng
Còn yêu còn nhớ còn mong mỗi chiều
Người ta có nhiều kiểu yêu
Còn tớ chỉ có trái điều trao em

Tớ chẳng xía vô chuyện của đời
Nếu đời không đụng sân tớ chơi
Gió mưa đổ ập do trời giáng
Tài mọn như tớ, muốn thảnh thơi

Tớ nhỏ bình thường như vậy thôi
Chẳng cao hơn ai chẳng vị ngôi
Cũng chẳng hương thơm hay loè sáng
Mà là hương đồng khói hương hồi

Tớ cùng nắng gió hoa cây
Địa đàng thơm thảo đó đây vẫn thường
Thoảng nhẹ hương sắc vấn vương
Đào nguyên uyên tú bên đường nhân gian

Tớ thích những tiếng vỗ tay.
Cảm ơn bạn đã làm say tim gìa
Nhẹ nhàng nhưng là lời ca
Gảy lên cung ấm thiết tha bạn mình...

CH2
Chưa phân loại
Uncategorized