Xích Lại Gần Nhau...

Tác giả: Uyên Ương

" Anh bảo em ngồi xích lại gần hơn
Xích gần hơn chút nữa kẻo anh hờn
Em ngoan ngoãn xích gần hơn chút nữa
Có một dạo em ngồi xa cách quá! "

Thơ Xuân Diệu nghe sao tình tự quá!
Thơ Phù Du cũng quá đỗi ngọt ngào
Đọc thơ người lòng cứ thấy nao nao
Chắc có lẽ...vì em là con gái!

Được khen tặng, cứ làm duyên cười mãi
Má đỏ nè, mắc cỡ quá Du ơi...!
Luôn mỉm cười như những đoá hoa tươi
Cùng tay nắm vui đùa đi bạn nhé !

Gần chút nữa...một lời thôi...rất khẽ...
Nếu nhập vai...bạn sẽ đóng vai nào,
Nàng lọ lem hài nhẹ gót cao cao
Hay hoàng tử bước vào vườn cổ tích...?


Uyên Ương
July 14, 2015
Chưa phân loại
Uncategorized