Chiếc Bóng Tình Yêu 2

Tác giả: Thiên Ân

CHIẾC BÓNG TÌNH YÊU
Anh ví von em như một tảng băng
Ba phần nổi , bảy phần chìm ẩn giấu
Điều kì lạ tưởng chừng buồn ảo não
Ai khổ vì ai thức trắng đêm sầu ?

Anh thương em chim én dệt mộng đầu
Ngập ngừng phút giây nhìn nhau bối rối
Người mến yêu người nào đâu có tội ?
Chuyện bướm hoa năm tháng ngẩn ngơ mùa

Anh thích em mơ mộng ngày yếm bùa
Gần nhau mãi sớm trưa chiều xen tối
Đường vào tim em dường như vời vợi
Tương tư mọc đầy gối chiếc cô đơn

Ai đứng bên em anh lại dỗi hờn ?
Con người ai không máu ghen em nhé !
Ngọn gió xuân hôn tóc em nhè nhẹ
Lệ rưng rưng giằng xé trái tim mình

Anh như bướm vàng thơ thẩn hoa trinh
Nắng nghiêng ngả rải tình in chiếc lá
Gót sen mon men từ Đông sang hạ
Chiếc bóng mênh mông êm ả bên đời

Anh cần em một tiếng nói ngọt môi
Châu báu bạc vàng chỉ là dĩ vãng
Anh nhóm lửa hồng khói sương lãng đãng
Mật ngọt cuộc đời lắng đọng tạ ơn
Xuân 2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized