Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chỉ Là….

Tác giả: Dzuy Sơn Tuyền.

Chỉ là một thoáng hương bay
Chỉ là một thoáng gió lay bên rèm.
Chỉ là một thoáng bên em
Mà sao bỗng thấy êm đềm lâng lâng
Chỉ là một thoáng bâng khuâng
Chỉ là một thoáng hương xuân đêm hè
Chỉ là một thoáng đam mê.
Mà sao tôi đã cõi về mộng mơ..

Dzuy sơn Tuyền.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Biển Ru
Thơ tương tự
  • Chị (Xuân Quỳnh)
  • Chị (Thanh Trắc Nguyễn Văn)
  • Chị & Tuổi 40 (Khương Thuỵ Phùng)
  • Chị & Tuổi 40! (Khương Thuỵ Phùng)
  • Chị Bán Rau (Nguyên Hữu)
  • Chị Bán Rau . (Nguyên Hữu)
  • Chỉ Bạn Đang Rơi Vào Tần Số Nhận Thức (Mr.Smile)
  • Chi Bằng Cố Gắng (Nguyễn Thành Sáng)
  • Chi Bằng Đừng Hiểu (Đặng Hoàng Vũ)
  • Chỉ Bấy Nhiêu (Huyandrics)
Thơ bạn muốn xem
  • Tình Gian Dối.
  • Lời Tặng Trao
  • Cờ Tướng
  • Làm Người!
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1288)
  • Mãnh Lực Một Câu
  • Thơ Của Đồ Đệ Dmk
  • Biển Tình
  • Thơ Tốc Hành
  • Những Sắc Màu Hoa Lan
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Dung Nguyên
  • Đình Nguyên
  • Đỗ Hồng (Dohuhong)
  • Bài Thơ Hay Chấm Com
  • Đỗ Hữu Tài
  • Nguyễn Ngọc René
  • Tô Công Minh
  • Bà Huyện Thanh Quan
  • Phan Cửu Long
  • Percy Bysshe Shelley
©2025 - CungThuGian.com