Chi Bằng Đừng Hiểu

Tác giả: Đặng Hoàng Vũ

Nhọc nhằn giấc ngủ cả đêm nay
Đêm dài xen lẫn với men say
Hé cửa nhìn ra trời chưa sáng
Gió đông lùa vào ánh mắt cay

Cuộc đời cũng như những men say
Buồn vui được mất lắm bi hài
Hết men tỉnh mộng nhìn cuộc sống
Phù du được mất tựa mây bay

Đôi khi muốn hiểu mình là ai
Biết là ai càng thêm sợ hãi
Cứ như cơn gió lùa qua cửa
Chi bằng đừng hiểu mình là ai

Gió đông thôi làm ánh mắt cay
Mong trời mau sáng giữa đêm dài
Men tàn tỉnh mộng trời lại sáng
Để mình còn trở lại làm ai

Đặng Hoàng Vũ (14/12/2016)
Chưa phân loại
Uncategorized