Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chi Bằng Cố Gắng

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Chi Bằng Cố Gắng

Lỡ chân lạc bước nẻo sơn lâm
Thỉnh thoảng đâu đây tiếng hú gầm
Ghê rợn âm vang kèm đói, khát
Lo âu tính mạng khiến hoang mang
Nếu như sợ hãi, mất bình tĩnh
Không những làm cho thêm tối sầm
Dễ đẩy đưa vào gần khổ nạn
Chi bằng cố gắng, vững vàng tâm..


25/10/2020
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhìn Bé Nhớ..
  • Hồn Lang Trở Về Âm Giới (29)
  • Hãy Ghét Anh Nữa Đi!
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1435)
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (95)..
  • Gom Góp Nỗi Niềm
  • Ấp Ủ Con Tim
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1174)
  • Nhớ Thu
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (953)
Thơ bạn muốn xem
  • Một Người Tù Đêm Dị Thường
  • Dưới Ánh Đèn Có Cơn Mơ Trú Ngụ
  • Trò Quẹt Lò Nghẹ
  • Bước Trần Cô Liêu
  • Chỉ Vì Cái Giận
  • An Ủi
  • Người Đi Qua Thành Phố
  • Dấu Thời Gian
  • Bến Sông Trăng
  • 166. Giọt Lệ Không Màu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tâm Thường Định
  • Nguyễn Ngọc Hoàng
  • Thanh-thanh
  • Trần Xuân Thái
  • Long Nguyễn
  • Hoàngnghi
  • Lê Thị Kim
  • Thieu
  • Lê Việt Hùng
  • Tâm Trạng
©2026 - CungThuGian.com