Chị Bán Rau

Tác giả: Nguyên Hữu

Sáng sáng
Chị gánh hàng đi bán
Hàng có chi?
Chỉ là những mớ rau
Tiền lãi ư?
Có đáng là bao
Vì cuộc sống
Chị vẫn gánh hàng đi bán
Ôi tất bật dù mưa hay nắng
Chẳng quản chi chị vẫn gánh hàng
Trên vỉa hè
Trước ánh bình minh…
Tia nắng sớm
Nô đùa giọt sương nhỏ
Cười vỡ òa
Đôi quang gánh lung linh…
Rau non
Rau ngon
Rau quấn sợi tình
Muống đây… rền đấy… ngót mập mình anh ơi
Chị xem mua hộ mấy mớ chị ơi
Em gái à… thế rẻ lắm rồi
Tiếng của người
Tiếng của đời
Đan lẫn…
Còn lời rao
Đôi quang ghánh lùn sao
Lẫn vào đâu
Khi mặt trời
Tan chợ
Sót một tiếng rao…
CHỊ BÁN RAU
01.2000
Nguyên Hữu
Chưa phân loại
Uncategorized