Chỉ Còn Là Kỷ Niệm

Tác giả: Lưu Vĩnh Hạ

Chỉ Còn Là Kỷ Niệm


Lưu Vĩnh Hạ

Mỗi lần anh bước ngang qua
Căn phòng xinh xắn xưa là của em
Nghe lòng lại nhớ thương thêm
Bao nhiêu kỷ niệm bổng nhiên hiện về

Ngày đó tuổi mới đôi mươi
Ngây thơ em với môi cười xinh xinh
Vu vơ đọc lén thơ tình
Anh bâng khuâng quá làm thin đứng nhìn

Ngập ngừng ánh mắt lung linh
Giấu trong e thẹn chút tình ban sơ
Thời gian ai có mà ngờ
Thế là hai đứa ừ thôi thế mà

Bây giờ xa quá là xa
Bây giờ hai đứa như là chẳng quen
Mỗi lần ngang lối phòng em
Mỗi lần anh lại nhìn xem mấy lần

Em đi bỏ lại bâng khuâng
Anh buồn chỉ biết tần ngần từng đêm
Bây giờ nhớ quá là em
Căn phòng còn đó buồn tênh tháng ngày

Mộng còn lạc bóng đêm dài
Thương con trăng đợi trang đài dáng xưa
Gió khuya nào lạnh song thưa
Lần trong kỷ niệm mà chưa lần về
Chưa phân loại
Uncategorized