Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chỉ Có Trần Gian Mới Biết Yêu !

Tác giả: Trần Đại - Trandaik

Chỉ có trần gian mới biết yêu !

.



anh vừa
khóa cửa luân hồi
lấp đường địa ngục
ngăn đôi niết bàn
anh gài cổng đến thiên đàng
dời xa luyện ngục
muôn ngàn quang niên
chớ hòng mơ lối lên tiên
cũng đừng mơ tuởng
đến miền bồng lai
em ơi ! một cõi trần ai
yêu nhau
yêu mãi
yêu hoài thiên thu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Gió Ơi ! Thổi Ngọn Mây Tần
  • Nơi Ấy Em Ơi Còn Nắng Hạ
  • Hỏi Vai Còn Nhớ Bàn Tay
  • Mối Tình Không Em
  • Mần Thơ Bên Sọt Rác
  • Bến Sông Mây Cảm Tác
  • Hồi Chuông Vĩnh Biệt
  • Xuân Oán
  • Bến Sông Mây
  • Hoàng Hôn Trong Đáy Mắt
Thơ bạn muốn xem
  • Nhạn Lạc Đàn
  • Khập Khễnh Duyên Trần
  • Kiếp Trọ
  • Như Sóng Vỗ Bờ
  • Chúa Giêsu Gánh Tội Trần Gian
  • Xuân Hẹn Ước !!!
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 915.
  • Lỡ Bước
  • Từng Bước Chân Chiều Trên Phố Vắng
  • Trâu Và Cỏ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Dương Cảnh
  • Tranmaingan
  • Nam Giang James Dylan
  • Ốc Nướng(T.A)
  • Vô Danh Thi Sĩ (MysticKTD)
  • Hoàng Ngọc Văn
  • Bác Từ
  • Mai Hương Trần
  • Vương Văn Thưởng
  • Vân Minh
©2026 - CungThuGian.com