Chỉ Có Thơ Anh

Tác giả: Hoàng Thanh

Người ta thi sĩ cứ làm thơ
Chỉ có riêng anh biết đợi chờ
Nhặt đủ chân tình đem gói lại
Quà thơ gửi tặng đến người mơ

Thơ người thi sĩ dĩ nhiên hay
Hãy nhớ em ơi gửi gió bay
Chỉ có thơ anh đầy dấu ái
Tình trao em mãi vẫn đầy tay

Thơ người đăng báo bán nơi nơi
Em chớ có mua nếu được mời
Rao bán tình thơ nào có quý
Yêu em anh tặng cả thơ đời

Thơ người em thuộc cũng như không
Thơ của thế gian thuộc mất công
Hãy cất thơ anh vào gối mộng
Cho anh gửi trọn trái tim nồng
Chưa phân loại
Uncategorized