Chỉ Cần Một Thứ.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Chỉ cần một thứ.
Đừng đi ngược với thời gian
Dòng đời chà sát xé tan lòng mình
Dặm dài tim vỡ nghiêng hình
Lòng buồn vì bóng bên mình rớt rơi

Đừng tìm kỷ niệm tả tơi
Đó là dĩ vãng bốc hơi qua rồi
Hãy để nó tiếp tục trôi
Lặng chìm dưới đáy Tới hồi bay tan

Đừng đem chuyện người ra bàn
Không trong nhà họ, suy càn mà thôi
Sau này bị tiếng là hôi
Đắng lòng nhưng chẳng giải trôi được gì

Đừng huà ai đó bơi thi
Mỗi người mỗi cảnh có chi công bằng
Cuối đường vênh mặt có chăng
Có khi lại có cãi nhăng buồn lòng

Đừng mang gì vướng lòng thòng
Có chăng cây gậy chống trong tuổi già
Nhà xe tiền lắm rườm rà
Chỉ cần một thứ là bà bên tôi...

CH2
Chưa phân loại
Uncategorized