Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chết

Tác giả: Phan Bội Châu

Chết mà vì nước, chết vì dân,
Chết đấng nam nhi trả nợ trần.
Chết buổi Đông Chu, hồn thất quốc,
Chết như Tây Hán lúc tam phân.
Chết như Hưng Đạo, hồn thành thánh,
Chết tựa Trưng Vương, phách hóa thần.
Chết cụ Tây Hồ danh chẳng chết,
Chết mà vì nước, chết vì dân.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tự Vịnh
  • Đôi Dòng Tiểu Sử
  • Đồng Hồ Náo
  • Khát Nước
  • Gửi Phường Hậu Tử
  • Vào Thành
  • Sống
  • Xuất Dương Lưu Biệt
  • Tu Hú Đẻ Nhờ
  • Chúc Tết Thanh Niên
Thơ tương tự
  • Chết (Huy Cận)
  • Chết (Thâm Tâm)
  • Chết (Sgalfder)
  • Chết Bên Nhau (Trần Khiêm)
  • Chết Bên Nhau (Sgalfder)
  • Chết Cả Thơ Ngây (Trường Phi Bảo)
  • Chết Cả Đời Nhau (Thi Hạnh)
  • Chết Cho Nhân Loại (Tiểu Minh Ngọc)
  • Chết Chùm (Lê Cảnh Tiến)
  • Chết Cười (Hàn Giang)
Thơ bạn muốn xem
  • Ngẩn Thật Rồi
  • Chốn Cũ
  • Nỗi Niềm Tôi
  • Sắp Sáng
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2027)
  • Xao Xuyến Không Tan
  • Gửi Em Kiếp Sau
  • Im Lặng
  • Bao Giờ 2
  • Thương Cánh Hoa Rơi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bích Phượng
  • Thuỷ Lâm Synh
  • Việt Phúc.
  • Trần Văn Sơn
  • Hồ Công Phong
  • Nước Mắt Mùa Thu
  • Giấc Mơ Xưa
  • Trầm Mặc Thiên Thu
  • Nguyễn Minh Thắng
  • Cá Mặn
©2025 - CungThuGian.com