Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tu Hú Đẻ Nhờ

Tác giả: Phan Bội Châu

Ổ mi nào phải của chi mi
Sao ổ ai mà đến chiếm đi
Chồng vợ tôi đành công chịu khó
Bố con bác chớ bợm làm lỳ
Tưởng rằng ở đậu đôi ba bữa
Ai biết chơi luôn tám chín kỳ
Thiên hạ có đâu kỳ quái dữ
Không mời mà đến, đuổi không đi.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tự Vịnh
  • Đôi Dòng Tiểu Sử
  • Đồng Hồ Náo
  • Khát Nước
  • Gửi Phường Hậu Tử
  • Vào Thành
  • Sống
  • Xuất Dương Lưu Biệt
  • Chết
  • Chúc Tết Thanh Niên
Thơ bạn muốn xem
  • Lạnh
  • Chẳng Hề Phai
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (325)
  • Chuyển Mùa
  • Cách Mạng Tháng 10 (1917-1991)
  • Con Ngựa Chứng.
  • Gửi Về Em 11
  • Khách Thơ
  • Nước Đại Ngu
  • Đắng Cay Cuộc Tình
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Dũng Nguyên
  • Phạm Bảo Hải
  • Điền Phong ( Sarika Nguyễn )
  • Đình Lang
  • Danh Trường An
  • Đặng Vũ
  • Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ.
  • Phạm Bá Diện ( Hồng Hà)
  • Nguyệt Quỳnh
  • Khánh Quỳnh
©2025 - CungThuGian.com