Chạy Trốn Mùa Yêu

Tác giả: Thiên Ân

CHẠY TRỐN MÙA YÊU
Em chạy trốn tình yêu trong bóng lá
Từ mùa xuân sang hạ đến thu đông
Từ lúc chân non giẫm nát cành hồng
Con bướm trắng có chồng thôi mơ ước!

Em chạy trốn nắng mưa chuyện hài hước
Dây tơ hồng trói buộc thấm vào đâu?
Bây giờ đi ngang , về tắt vạn sầu
Thương và nhớ rầu rầu mau tan biến

Em chạy trốn anh khuyên đừng ẩn hiện
Góp nhặt chi câu chuyện chẳng đuôi đầu
Cho ngày dài chìm vào đáy biển sâu
Cho thế kỉ con tàu đà xa bến

Em chạy trốn hơi thở còn hổn hển
Tình lặng câm vỏ hến vốn không lời
Lá vàng rơi , lá vàng rơi , muôn nơi
Ôi những cơn đau đời trông chóng vánh!

Em chạy trốn ru hồn trong ghẻ lạnh
Anh nghìn năm hiu quạnh đến nghìn năm
Cây già nua không chịu mọc lá mầm
Mùa trở gió âm thầm vào kẽ hở

Em chạy trốn khúc du ca muôn thuở
Giấu tủi hồn giọt nhớ tận trời cao
Mong thời gian cứ đi mau , đi mau!
Cho thân phận rơi vào mùa quên lãng
Ngày 2/10/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized