Cháu Bé Mồ Côi Ngủ Trên Đường

Tác giả: HẠO VŨ

Cháu bé ngủ hè phố
Co quắp gối đá gồ
Nghẹo đầu,nước mắt chảy
Miệng méo khóc trong mơ
Nóng nực hay rét mướt
Đầu đường hay xó chợ
Mẹ cha cháu đâu rồi
Chỉ còn cháu bơ vơ
Đường trần dài muôn lối
Người đời lại thờ ơ
Đôi chân trần e mang
Khắp hang cùng hẻm ngõ
Ăn xin để qua ngày
Ôi thế nhân sao tỏ
Khổ đau, đau khổ hoài
Thương thay đời khốn khó
Đớn đau một kiếp người
Bao mịt mù giông gió
Bước chân thêm nặng trĩu
Gánh nặng nỗi sầu lo.
Chưa phân loại
Uncategorized