Chẳng Lẽ

Tác giả: Nguyen Thi An Giang - Kim Giang

Chẳng lẽ giờ đây... chẳng lẽ nào!!!!
Chim trời ruỗi cánh bạt nơi nao.
Như mây muôn thuở trôi phiêu lãng.
Như biển ngàn năm nổi sóng đào .
Chẳng lẽ giờ đây ... vô biệt tín
Hay là mọi sự ... cách âm hao.
Dù gì vạn vật luân hồi chuyển.
Ta vẫn chờ nhau thật ngọt ngào
Nguyen Thi An Giang
Họa:
ẢO MỘNG
Mạng ảo mênh mang biết thế nào
Mà lòng chếnh choáng dạ nôn nao
Tương tư tưởng bóng hình phiêu lãng
Trằn trọc hoang đêm lối mộng đào
Chẳng phải dân buôn còn giữ tín
Đâu là gỗ mục sợ hư hao
Mòn non cạn biển không suy chuyển
Vọng mãi trong tim tiếng ngọt ngào
Kim Giang
Chưa phân loại
Uncategorized