Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chân Như Là Nghệ Thuật Khi Xem Cái Trí Im Lặng...

Tác giả: Mr.Smile

Một bức tranh nghệ thuật được xem là không nhàm chán
Khi nó được vẽ liên tục bằng sắc màu cầu vồng
Nghệ thuật là nó được vẽ ở ngoài hay ở trong
Chân Như là nghệ thuật khi xem cái trí im lặng...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Mưa Chiều Vội
  • Biển Và Em
  • Gió Trăng Còn Đó
  • Nỗi Niềm
  • Hoàng (Hữu) Hạc Lầu
  • Tháng Sáu Xưa
  • Phận Gái Quê
  • Nếu 1
  • Trung Thu Về…
  • Chiều Mưa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Lê Tú
  • Dang Dat
  • Phạm Thanh Hà
  • Nguyễn Trọng Tạo
  • Chu Đình
  • Thanh Nam
  • Kiem Ka
  • Anh Thơ
  • Trần Thi Thủy
  • Yên Sơn
©2026 - CungThuGian.com