Cây Hoa Của Mình.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Cây hoa của mình.

Nhìn đời diễn kịch chán phèo.
Chỉ toàn xu nịnh, đạp nghèo đội sang
Rác kia vẫn thấy đầy đàng
Ngay đằng sau phố xe càng sẽ thu...

Là người nên biết khiêm nhu
Giàu không kênh kiệu, chỉnh chu ngọn lời
Trọng mọi chỗ đứng trong đời
Không nên khinh ghét những nơi tầm thường...

Không vì hay giỏi mà kiêu
Đừng tưởng có vị, là nhiều lời ngôn...
Nhìn lại có được trọng tôn?
Xét lại sau cuộc... Phần Hồn có không?

Hay là một cõi mênh mông?
Một vùng đen tối... Lạnh lùng hoang vu...
Cuộc đời ai biết chỉnh chu?
Chắc chắn vượt được chiều thu đông tàn!

Vượt qua khốn khó trên ngàn
Để rồi nhận hưởng muôn vàn Hồng ân...
Miễn sao ta biết chuyên cần
Thu gom tích đức cái phần của ta.

Cuộc trần mau chóng trôi qua
Cuối đời phải có: Cây hoa của mình...

CH2
Chưa phân loại
Uncategorized