Câu Chuyện Tình Thơ

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Em tạm nghỉ đôi dòng tự sự
Và giờ đây viết thử thơ tình
Kể về ảo mộng đẹp xinh
Trên làng phây búc ta mình chung đôi.

Xin kể chuyện tình tôi mạng ảo
Có một lần anh bảo rằng yêu
Từ lâu muốn tỏ bao điều
Ngập ngừng chẳng dám đăm chiêu suốt ngày.

Chuyện là thế nghe hay đấy nhỉ
Tôi cười cười suy nghĩ bâng quơ
Chắc là duyên nợ tình thơ
Làm người ta cứ thẩn thờ trong tâm.

Nhưng nghĩ lại lặng thầm từ chối
Dù cho anh có nói thế nào
Không ngờ chẳng hiểu làm sao
Từ trong sâu thẩm ngọt ngào gửi trao.

Rồi chợt bỗng nỗi đau ập đến
Bao nguyện thề ước hẹn xa bay
Em giờ tuột mất vòng tay
Của người tri kỷ đêm ngày nhắn tin.

Giờ còn lại riêng mình cô lẽ
Người chốn nào sao để mỗi ta
Tình đời cay đắng xót xa
Cho dù mạng ảo cũng đà lỡ yêu.
6/7/2017
Chưa phân loại
Uncategorized