Cát Bụi Hư Vô

Tác giả: VÕ QUANG HÂN

Khi em vừa mới chào đời
Em la em khóc vui cười tung tăng
Đời người em có biết chăng
Trần gian ác mộng trăm năm nghĩa gì?

Ngàn năm rồi cũng qua đi
Vinh hoa phú quý xuân thì đặng chi
Lên voi xuống chó mấy khi
Lợi danh tham đắm được gì bao lâu?

Người đưa kẻ đón công hầu
Giàu sang lễ nghĩa ngọc châu lụa là
Đến thời mạt vận ta bà
Trôi lăn muôn kiếp cửa nhà nát tan

Trăm năm duyên phận cũng tàn
Mộng kia tan vỡ một đàng tử ly
Nhìn đời mà thấy sầu bi
Sao không sống thật cớ gì dối gian?

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 30 - 07 - 2015
Chưa phân loại
Uncategorized