* Cao Nhân Chế Nhạo Thơ *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

Dung Muecke :
"Văn thơ lai láng tuôn ra đũng
Chữ nghĩa trong quần lục đục rơi "
Trả lời Dung Muecke .

CAO NHÂN CHẾ NHẠO THƠ

Trời kêu dạ làm sao tránh được ?
Cõi đi về sau trước một đường...
Cách nào rẻ lối chọn phương
Sống là nơi gởi dặm trường cưu mang
.
Số đà tới mơ màng chờ đợi
Đi một mình chớ với ai đâu ?
Thôi rồi dứt áo mộng sầu
Thản nhiên nhắm mắt chìm sâu huyệt mồ...
.
Nơi ta đến chốn mô cũng thế
Đất đón chào cơ thể du miên
Hồn kia bay bổng bao miền
Dừng chân cực lạc cao thiên địa đàn ?
.
Ai biết trước hồn tan như xác ?
Hay thênh thang như nhạc phiêu bồng
Bay cao thanh thoát mênh mông
Về miền an nghỉ giấc nồng ngàn thu...
.
Dòng thơ thẩn mịt mù ký ức
Kể nhau nghe chừng mực mỗi bài
Như là nhật ký nay mai
Nỗi niềm ý tưởng miệt mài tay ghi
.
Cố gom chữ ôm ghì vần điệu
Từ ngôn thường rõ thiếu thanh tao
Cho nên lời chẳng ngọt ngào
Cao nhân chế nhạo hanh hao thơ này...
.
Vài lời tự sự hôm nay
Văn chương , bóng bẩy , dở , hay...cũng tình...

-N3- Nguyễn Ngọc René - 17/07/2016
Chưa phân loại
Uncategorized