Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cao Ngạo

Tác giả: VÕ QUANG HÂN

Vỗ ngực oai danh giỏi chốn nầy
Tao người thi phú nhất làng phây
Banh mồm bẩn thỉu phun từ sói
Ngoắc lưỡi tanh hôi nhả mõm cầy
Lợm giọng kiêu căng mi kẻ thấp
Chua lời tự mãn tớ thơ hay
Tài cao chẳng phải xưng hùng bá
Ít chữ khoe khoang hổng tốt mầy.

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 07 - 03 - 2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Men Tình
  • Thơ Tình Người Lính Biển
  • Ai Cho Tôi Tình Yêu?
  • Lỗi Hẹn Một Cuộc Tình
  • Đường Đến Vinh Quang
  • Phận Hẩm
  • Hoài Nhớ
  • Ước Nguyện
  • Lời Thơ Cuối Cho Em
  • Cầu Trời
Thơ bạn muốn xem
  • Bỏ Mặc Thời Gian
  • Quatar Hoà Paraguay 2-2
  • Chén Của Tôi Sao Lại Cạn Thế Này
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1684)
  • Mùa Thu Chết
  • Không Phải Nhà Thơ
  • Ký Ức Trống
  • Vẫn Thấy Xuân
  • Anh Có Thấy Thiên Đường Trong Mắt Mẹ
  • Trách Thu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Giọt Nắng Mùa Thu
  • Huỳnh Thanh Phiên
  • -N3- Nguyễn Ngọc René & Kim Loan
  • Mưa Phố Núi
  • Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
  • Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ
  • Kim Kim
  • Bằng Nguyễn
  • Trần Dạ Từ
  • ThanhThanhsingle. Nguyễn Thanh Thanh
©2025 - CungThuGian.com