Cảnh Thay Lời

Tác giả: Thiết Dương

CẢNH THAY LỜI
(TNBC cải biên)

Lá rơi đầy nhuộm chín dòng thu
Nghe lãng đãng chim gù bên suối
Làm ta nhớ một thời nông nổi
Đếm mùa qua trăm mối bẽ bàng
Nước hồ trong mây tím xếp hàng
Mành liễu rủ tơ vàng chen lối
Bâng khuâng quá giọt đàn xa dội
Cảnh thay lời như gọi tên nhau.

Thiet Duong

THU ĐẤT KHÁCH

Thoáng con đò dạo bến hồ thu
Buồn trăng mộng phù du qua lối
Rồi trách phận trăm bề tăm tối
Bởi tàn duyên muôn mối lỡ làng
Nhớ cố hương nắng ấm hanh vàng
Thương viễn xứ đêm trường cô quạnh
Nơi đất khách môi sầu đơn lạnh
Vẫn một lòng canh cánh chờ nhau.

TD.ST _23/8/2015
Chưa phân loại
Uncategorized