Tác giả: Thiết Dương
CẢNH SINH TÌNH
(TNBC cải biên)
Nắng thêm hồng soi thắm muôn hoa
Bầy chim trắng bay qua xóm nhỏ
Ơi tơ liễu buông mành giăng ngõ
Hỡi cánh diều đu gió vờn mây
Giữa đồng chiều em cấy nhanh tay
Bên đồi mộng lụa bày căng mắt
Đàn ai thả khúc tình dào dạt
Cảnh thay lời ngây ngất tim yêu.
Thiet Duong _14/5/2016
(TNBC cải biên)
Nắng thêm hồng soi thắm muôn hoa
Bầy chim trắng bay qua xóm nhỏ
Ơi tơ liễu buông mành giăng ngõ
Hỡi cánh diều đu gió vờn mây
Giữa đồng chiều em cấy nhanh tay
Bên đồi mộng lụa bày căng mắt
Đàn ai thả khúc tình dào dạt
Cảnh thay lời ngây ngất tim yêu.
Thiet Duong _14/5/2016
Thơ bạn muốn xem
- Lời Cuối
- Lời Rulời Ru Vào Mộng Anh Bảo Em Những Đêm Chờ Đợi Sáng Dáng Kiêu Sa Em Ngồi Đợi Anh Về Trong Vô Tưởng Anh Đứng Lặng Đam Mê Ôm Hình Ảnh Đi Vào Trong Giấc Ngủ Em Gom Cả Lời Đá Vàng Cất Giữ Để Đêm Về
- Trò Đời
- Thông Điệp Phật Đản
- Thi Vẽ
- Bên Bến Tha La
- Tình Anh
- Mộ Lá
- Xa Em Kỷ Niệm
- Đóa Hoa Hồng Chưa Về