Cẩn Thận Nhé Anh

Tác giả: NGUYỄN THÁI CƠ

CẨN THẬN NHÉ ANH
(Vui tý các bạn ơi)
Rủ nhau trốn lủi đi rùi
“Dối cha lừa mẹ xùi ui kiểu gì”
Hôm nay em phải trốn đi
Vì yêu nên tính bài lì mới xuôi
Dưới khe nhấp nhổm đá trồi
Nước thì róc rách cá trôi lượn lờ
Anh thì có tật ngẩn ngơ
Em thời láu lĩnh đưa tay bắt liền
Trời ơi nó quậy như điên
Sẩy tay tuột cái cá liền vào hang
Cả hai sợ hãi mơ màng
Hay là giữa chốn rừng hoang cá thần
Thôi anh đừng có phân vân
Sức còn…leo núi đỡ phần âu lo
Đường lên đỉnh núi phải bò
Có nơi còn phải tréo dò trèo lên
Anh đây thông thạo núi lèn
Trèo lên tụt xuống đã quen ngại gì
Còn em cứ sợ chi chi
Nhỡ anh mà có chuyện gì thì sao
Anh ơi bám chặt tay vào
Từ từ rồi xuống kẻo hao sức mình
Nghe mà dã bộ làm thinh
Để người ta tưởng liều mình thả tay
Kể ra chơi nhởi kiểu này
Muốn đi cách nhật hai ngay một lần
Em ơi anh muốn yên thân
Chứ đi du lịch suối thần mệt ghê
P/S:(Một chuyến du lịch thăm suối cá thần của đôi uyên ương)
Nguyễn Thái Cơ 4/1/2018
Chưa phân loại
Uncategorized