Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cạn Chữ

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Hết chữ bây chừ nghỉ vẩn vơ
Còn đâu nghĩa vận nữa mà chờ
Đêm về ủ rũ hình như mộng
Tối lại u sầu giống tựa mơ
Chẳng thể tìm ra lời xướng họa
Không hề kiếm được ý mài thơ
Thôi đành gác hết câu vần dở
Khép cửa tu hành khỏi bị trơ.
5/7/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ tương tự
  • Cạn Chung Tống Biệt (Trần Bảo Kim Thư)
Thơ bạn muốn xem
  • Sập Giường.
  • Tâm Hồn Hụt Hẫng
  • Hai Con Dê Cái
  • Thu Có Về Không..?
  • Vẹn Mối Tình Ân
  • Thành Phố Tình Yêu
  • Nhìn Em, Nhìn Thành Phố, Nhìn Quê Hương
  • Điệu Xoè Điệu Khắp
  • Nắng Sớm Sương Mai
  • Làng Tôi Đất Bán Sạch Rồi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lam Điền (Https://www.facebook.com/lamdien.nguyen)
  • Thiện Ân
  • Jacaranda - Tóc Nâu
  • Lý Thái Phương
  • Minh Tường
  • Vũ Ngân Chánh
  • Nguyễn Thu
  • Trần Thái Vân
  • Klt
  • Pttb1805
©2026 - CungThuGian.com