Cắn Bút

Tác giả: Thiết Dương

CẮN BÚT

Ta ngồi cắn bút làm thơ
Ngoài song bóng liễu vật vờ gió lay
Nắng mưa khuya sớm mỗi ngày
Buồn vui mấy độ tỉnh say bao lần

Ngẫm đời như áng phù vân
Tơ duyên nào thắm chửa gần đã xa
Có đâu là chốn dung hòa
Hẹn thề cho lắm chẳng qua cũng vì...

Chợ đời trăm mối thị phi
Thứ gì mua bán thứ gì đổi trao
Tính toan duyên nợ mấy hào
Tình tình nghĩa nghĩa biết sao là đều

Trăm năm thì cũng bấy nhiêu
Bầu mơ túi mộng rặt điều lớn lao
Trách chi thơ lạc bến nơi nào
Chữ yêu còn vụng thơ sao đẹp vần.

Thiet Duong _28/12/2017
Chưa phân loại
Uncategorized