* Cảm Xúc Bên Đường *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

CẢM XÚC BÊN ĐƯỜNG
{ Sáng tác trong xe lửa, trên đường đi cày.}

Khổ ải gian trần xứ Pháp đây !
Cày xong tự thảo chữ vơi đầy
Ăn lương đế quốc cày thêm cấy
Tiếng Việt cho vần cũng ngất ngây...
*
Hưu chờ đợi đúng bốn mươi năm (1)
Thảm não người ơi chỉ muốn nằm
Mỏi mệt cày bừa cơm chán lắm
Tây làm dở quá nhớ xa xăm...
*
Những món quê nhà ngát vị hương
Rằng thân cách trở núi sông đường
Sao quên mất được dầu bao hướng
Vẫn ước mơ nhiều phận bốn phương
*
Đông tàn nhượng chỗ đón xuân sang
Những cánh hoa mai rõ sắc vàng
Rạng rỡ hào quang mừng mỗi sáng
Trời xanh thắm vẻ đẹp mây ngàn...
*
Sống ở nơi này nỗi nhớ kia
Làm thân viễn xứ dĩa dao thìa (2)
Làm sao đũa muỗng hương nồng thía
Một bát cơm mình chắc dạ khuya .
*
Mì tôm những gói để phòng hờ
Đói bụng đêm về tỉnh giấc mơ
Lấy nước đun sôi liền giọt mỡ
Hoan ca nối vận tiếp i tờ...
*
Lời thơ dụng chữ thật thông thường
Chẳng chút thanh vần toả ngát hương
Cũng bởi vì vui cùng họa xướng
Niềm mơ, cảm xúc .. trổi bên đường...

-N3- Nguyễn Ngọc René - Paris - 22/03/2017

(1) Luật hiện nay của Pháp, phải có 40 năm nghề, thì lĩnh lương hưu trí được trọn gói, bằng không thì chỉ được hưởng hưu non.
(2) Ăn kiểu Tây
Chưa phân loại
Uncategorized