Cảm Thán Đời.

Tác giả: Vuviethung

CẢM THÁN ĐỜI.

Bão đã lặng mà sao biển còn dậy sóng.
Đất muốn yên sao Trời nổi cơn giông.
Xin hỏi rằng Nhât Nguyệt có còn không.
Mà lắm kẻ lại cuồng ngông sai quấy.

Có ai dám nhận mình làm chuyện bậy.
Dám nhận mình kẻ khờ dại ngô ngây.
Chuyện trắng đen sẽ rõ như ban ngày.
Đừng lấp liếm đổi thay hòng chạy tội.

Đời nhiễu nhương quỹ ma thường gian đối.
Cha mẹ dịu hiền sao con cháu quàng xuyên.
Thượng bất minh bên dưới sẽ lộng quyền.
Hạ bất chánh bởi trên không thay đổi.

Nhìn nơi đâu cũng thấy sâu với kiến.
Ăn thứ gì cũng nhiễm độc chết người.
Thử hỏi đời còn có những gì vui.
Sao lại thế đời trêu ngươi đến vậy.
VH.
Chưa phân loại
Uncategorized