Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cảm Tác Quán Văn...

Tác giả: PHẠM KHANG

vào quán người chơi chữ
thấy chữ hóa hồn mặt người mặt thú
thấy hoa văn hóa mùa lúa mùa hoa
thấy trống nhạc của tình xưa khuất bóng
thấy ông phổng cười trời đất ngã nghiêng say...

ôi bàn tay năm ngón
hào hoa dâng tặng đời
bao vui buồn dâu bể
thương những con mắt bé
không nhận ra chính mình...

PK...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Những Ý Nghĩ Tản Mạn Của Ngày…
  • Cuối Cùng Thì Cũng Có Em…
  • Thư Mùa Hè Gửi Em Yêu
  • Em Cười Cho Lá Thu Bay…
  • Ôi Tình Thu Không Chết...em Ơi...!
  • Ôi Mùa Thu Nhớ...
  • Dạo Chơi Cùng Thế Giới Của Tâm Hồn…
  • Nơi Tâm Hồn Anh Những Mùa Thu Không Chết…
  • Đã Cuối Thu Rồi Em Có Nhớ Ngày Xưa...
  • Cảm Xúc Nhân Ngày 20.10
Thơ bạn muốn xem
  • Lạc Loài Âm Hưởng Tàn Hơi 1
  • 76. Dòng Sông Lãng Quên
  • Sống Trong Dịch Bệnh
  • Lấm Lem Tất Cả!
  • Cà Phê Buồn
  • Chuyện Tình Yêu
  • Dấu Hằn, Ngày Tháng Cũ.
  • Cả Sự Sống Trong Tâm Thức Thuần Khiết
  • Tiếng Sóng Xưa
  • Hải Phòng Ơi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Sáng
  • Trung Dũng
  • LÊ NGỌC DŨNG
  • KẻCôĐơn
  • Phạm Kiên
  • N.V.Nm
  • Lực
  • Triệu Hiển
  • Trần Khiêm
  • Nguyễn Mạnh Hùng
©2025 - CungThuGian.com