Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cảm Tác 1

Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh

Hoàng hôn, núi trộn vào mây
Dập dìu bóng đổ tán cây...dập dìu
Núi quàng mây gửi niềm yêu
Mây rung thổn thức trao điều nhớ nhung
Dịu dàng với mối tương phùng
Mà thiêu cả dãy...trùng trùng đầu non
Nghe như biển dậy sóng dồn
Núi nghiêng mây ngã, hoàng hôn tỏa bừng!
.
Phạm Ngọc Vĩnh
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhớ Người Thơ
  • Do Đâu?
  • Vỏ Chai Không Nút
  • Chuyện Tình Bầu Bí
  • Sức Tre
  • Lo Chi
  • Trống Choai
  • Chợ Viềng
  • Mơ Tình
  • Ốm Rồi
Thơ tương tự
  • Cảm Tác (Nguyễn Bính)
  • Cảm Tác (Trinhcamle)
  • Cảm Tác (Huỳnh Hữu Lộc (Sa Đéc))
  • Cảm Tác (Lê Vinh Nội Vũ)
  • Cảm Tác (Bùi Hường)
  • Cảm Tác (Kiều Mỹ Dung)
  • Cảm Tác (Nguyễn Đình Hiệp)
  • Cảm Tác (Phan Chu Trinh)
  • Cảm Tác (LÊ VĂN HUY)
  • Cảm Tác (Đỗ Phủ)
Thơ bạn muốn xem
  • Tình Xót Xa
  • * Phân Ưu Thầy Lê Văn Bưởi *
  • Thay Lời Từ Tạ
  • 1348 - Tiễn Bác Giáp
  • Nếu Có Một Ngày
  • Giọt Mưa
  • Mối Tình Không Bến Đổ
  • Gửi Anh Nỗi Sầu
  • Chờ Nắng Thu Vàng
  • Mơ Hoa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phạm Sĩ Trung
  • Song Nhị
  • Đoàn Văn Nghiêu
  • Lâm Thị Mỹ Dạ
  • Trần Tường Vi
  • LƯƠNG TÚ CÙNG BÈ BẠN
  • Lê Viết Tư
  • Phan Trọng Nghĩa
  • Võ Thị Quỳnh
  • Nguyễn Gia Linh
©2025 - CungThuGian.com