Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cám Sao Treo

Tác giả: Dương Lam [vophubong]

CÁM SAO TREO


Thấy em xinh xắn muốn đi theo
Về uống bia ôm giữa xóm nghèo
Yếm thắm hững hờ môi óng ẹo
Non bồng phưng phức cỏ leo teo
Ưa tìm trái ngọt nên xô kéo
Muốn đến non tiên phải lội đèo
Mấy bận giữa rừng còn đục đẽo...
Bây giờ gặp lại... cám sao treo ?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Khỏe Như Rồng
  • Sài Gòn Mãi Nhớ Thương
  • Bên Dòng Sông Cửu...nước Xanh Tươi
  • Hoa Kinh
  • Tìm Về Lối Cũ
  • Bà Triệu Ẩu : Triệu Thị Trinh
  • Mốt Lưng Eo
  • Em Về Rượu Uống Trắng Đêm Say...
  • Hoa Thắm Trời Nam
  • Bút Thắm Lòng Son Chẳng Gợn Sầu
Thơ bạn muốn xem
  • Em Là Gái Trời Bắt Xấu
  • Giấc Mơ Hoang
  • Tẻ Nhạt Và Tầm Thường
  • Không Đánh Mà Thắng..
  • Tình Nhân Ơi, Đã Tới Cuối Đường Cùng
  • Chỉ Còn Lại Mình Ta
  • Mưa Ơi !
  • Về Với Quảng Ninh
  • Một Thuở Thương Người
  • Duyên Phận
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đỗ Xuân Nguyên
  • Nguyên Xưa
  • Hoa Nắng
  • ĐỨC NGUYÊN
  • Lê Phụng An
  • NGOCTHUY
  • Yên Hà
  • NGUYỄN MẪN TRÍ-TN
  • VĂN QUYẾT
  • Tóc Nâu - Jacaranda
©2026 - CungThuGian.com