Cái Thói Đời

Tác giả: Sen Lý

Cái thói đời

Thế gian có có lại không không
Nhìn lên trời thấy đám mây hồng
Cúi nhìn xuống đất mầu xám xịt
Cuộc đời giối giắm tựa bòng bong

Đố ai lấy thước đo được lòng
Người hay người dở ai biết không ?
Sông kia xa tít còn dò được
Chỗ thì sâu thẳm , chỗ cạn nông

Lòng người đoán mãi cũng chẳng xong
Sáng ra nhìn người cười hớn hở
Trưa đi niềm nở vẫy tay chào
Tối về cau có chẳng hiểu sao ?

Thôi thì chỉ hiểu có thế thôi
Ai người chẳng có một chữ TÔI
Nhường nhịn nhau đi để mà sống
Trách cứ làm chi cái thói đời

Sen Lý
Chưa phân loại
Uncategorized